Pochettino bất ngờ gay gắt với người hâm mộ Chelsea

PHI SƠN |

HLV Mauricio Pochettino tuyên bố không phải là một “chú hề” trong những phản bác lại lời đề nghị từ người hâm mộ, vốn cho rằng vị chiến lược gia người Argentina cần phải thể hiện niềm đam mê nhiều hơn bên ngoài đường biên.

Pochettino bất ngờ gay gắt với người hâm mộ Chelsea- Ảnh 1.

HLV Mauricio Pochettino thể hiện cảm xúc mạnh mẽ khi Chelsea ngược dòng thắng Man.United 4-3 trong những giây cuối.

Pochettino đã ôm nhân viên của mình và tham gia những màn ăn mừng cuồng nhiệt sau khi Chelsea hoàn thành chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 4-3 trước Man.United vào thứ Năm. Tiền vệ Cole Palmer lập cú đúp trong thời gian bù giờ để hoàn tất cú hat-trick của cá nhân, qua đó ấn định chiến thắng lội ngược dòng ấn tượng tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, khi được hỏi trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng, liệu có tiếp nhận lời khuyên từ một số người hâm mộ Chelsea yêu cầu ông thể hiện niềm đam mê nhiều hơn trong các trận đấu hay không, Pochettino tỏ ra khó chịu: “Đam mê không phải là trở thành một kẻ điên làm những điều ngu ngốc trên đường biên. Tôi không phải người như thế”.

Vị chiến lược gia 52 tuổi nói thêm: “Đội bóng cần thể hiện niềm đam mê khi có 11 cầu thủ trên sân, chạy và liều lĩnh giành lại bóng và ghi bàn. Tôi thì cần phải bình tĩnh, cần nhạy bén và có khả năng phân tích để giúp họ trong mọi khía cạnh của trận đấu. Cuối trận, tất nhiên là hãy thể hiện niềm đam mê của bạn như tôi đã làm. Nhưng đây không phải là rạp xiếc mà bạn cần một chú hề để làm gì đó mọi lúc trên đường biên. Chúng tôi là một trong những đội trẻ nhất châu Âu, vì vậy ban huấn luyện cần phải bình tĩnh. Tôi không phải chú hề, tôi là HLV. Nếu ai đó muốn một chú hề, hãy đi tìm một chú hề”.

Pochettino bất ngờ gay gắt với người hâm mộ Chelsea- Ảnh 2.

Nhưng Pochettino tuyên bố không phải là một “chú hề” để làm gì đó mọi lúc trên đường biên.

Khi được hỏi tại sao lại thể hiện sự đam mê như vậy sau tiếng còi mãn cuộc, Pochettino nói: “Đơn giản đó là một sự bộc phát về mặt cảm xúc. Thật không công bằng, cảm giác không được tốt cho lắm trong suốt trận đấu, tại sao chúng tôi lại đối mặt một trận thua như thế này? Cuối cùng chúng tôi vẫn tiếp tục tin tưởng. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ của mình và nói, ‘vẫn còn hai phút’, chúng tôi tin rằng mình có thể ghi bàn thắng quyết định. Đó là một trận đấu phải thắng nếu chúng tôi muốn rút ngắn khoảng cách với các đội dẫn trước”.

Bàn thắng ấn định chiến thắng của Palmer phút 90+11 đã lập kỷ lục là bàn ấn định chiến thắng muộn nhất trong lịch sử Premier League, theo Thống kê và Thông tin của ESPN. Tiền vệ 21 tuổi người Anh cũng có cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Cựu cầu thủ Man.City cũng trở thành cầu thủ thứ 200 trong lịch sử Premier League lập hat-trick, đồng thời là cầu thủ trẻ thứ 3 làm được điều này. Palmer cũng nâng tổng số bàn thắng ở Premier League lên 16, bằng với Mohamed Salah và chỉ kém 2 bàn so với người dẫn đầu cuộc đua Giầy vàng là Erling Haaland. HLV Pochettino ca ngợi Palmer: “Tác động thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy đang làm một công việc tuyệt vời, thật khó để nói nhiều hơn về anh chàng này. Hôm nay cậu ấy đã thể hiện tinh thần và phẩm chất”.

Chelsea đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng chiến thắng mới nhất trước đối thủ chính đã mở rộng cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu - The Blues chỉ cách 5 điểm so với vị trí thứ 6 của Man.United. Trận tiếp theo của Chelsea là làm khách đến sân đội cuối bảng Sheffield United vào Chủ nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại