Nước mắt nữ công nhân nghèo vừa gặp tai nạn ngày cận Tết

Mạnh Mường |

Chồng mất do tai nạn giao thông, chị Nguyễn Thị Xanh ở Hà Giang xuống Bắc Ninh làm công nhân để lo cho hai con và mẹ già nhưng không may gặp nạn.

Xóm nhỏ Cốc Pảng khá thơ mộng nhưng nghèo khó, nằm trọn dưới thung lũng Du Già, thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Dân cư ở đây thưa thớt, bà con hiền hòa, chủ yếu sống dựa vào nương rẫy.

Bà Nguyễn Thị Tứ (61 tuổi) dân tộc Tày và hai cháu ngoại sống ở xóm Cốc Pảng này, trong căn nhà nhỏ xây đã 5 năm nhưng chưa có tiền trát tường. Căn nhà lụp xụp, nằm lẻ loi, chênh vênh, trơ trọi giữa những khóm cỏ dại. Để vào được đây phải men theo kênh mương nhỏ, cỏ mọc um tùm.

Ở xóm Cốc Pảng, gia đình nhà bà Tứ được xếp vào diện đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, bà một mình vất vả nuôi các con. Ở vùng này người dân bám lấy nương sắn, nương ngô mà sinh tồn, người phụ nữ này cũng vậy, cứ hết năm rồi đoạn tháng.

Hiện tại, bà Tứ đang bị suy gan và bướu cổ. Nhìn bề ngoài khắc khổ của người phụ nữ này, ai cũng đoán bà phải lớn hơn cái tuổi thực 61 tới chục năm.

Nước mắt nữ công nhân nghèo vừa gặp tai nạn ngày cận Tết- Ảnh 1.

Hễ cứ nhắc đến chị Xanh, nước mắt bà Tứ lại chảy dài vì thương con khổ sở, lận đận, thương các cháu phải sống thiếu thốn, xa mẹ.

Mấy hôm nay, bà Tứ khấp khởi ngóng tin con gái đi làm công nhân ở xa về ăn Tết. Chị Nguyễn Thị Xanh (SN 1995) là con gái út của bà, và cũng là người con có cảnh khổ giống bà nhất, khó khăn, vất vả nhất.

Bà Tứ chưa hề hay biết rằng con gái bị tai nạn giao thông, không đi lại được, đến ăn uống cũng phải nhờ đồng nghiệp chăm sóc.

Nước mắt nữ công nhân nghèo vừa gặp tai nạn ngày cận Tết- Ảnh 2.
Nước mắt nữ công nhân nghèo vừa gặp tai nạn ngày cận Tết- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Xanh đi làm công nhân ở Bắc Ninh nhưng gặp tai nạn, khó khăn chồng chất

Năm 2019 chồng mất do tai nạn giao thông, chị Xanh xin phép gia đình nhà chồng mang con về quê để phụng dưỡng mẹ già và được chấp nhận.

Thông tin xác nhận ngày 17/1/2024 từ ông Hoàng Minh Trường - Chủ tịch UBND xã Du Già, hiện tại 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Xanh đang sống cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Tứ ở xóm Cốc Pảng. Gia đình này thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Dù chị Xanh đã rất cố gắng, xoay sở đủ cách để có thể lo được cho mẹ và 2 con gái nhưng cả nhà cũng liên tục đứt bữa. Nhiều lần hàng xóm phải góp gạo giúp đỡ để gia đình họ ăn dè. Cực chẳng đã, chị Xanh phải gửi 2 con gái nhỏ lại cho mẹ già trông nom để đi làm công nhân ở Bắc Ninh, hi vọng kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Hình như cái khó, cái khổ cứ muốn đeo bám mãi, không tha cho chị Xanh. Chia sẻ câu chuyện ngày cận Tết, nước mắt chị lăn dài vì thương mẹ già và nhớ thương các con đang ở quê nhà.

Chị nói, dù đau cũng vẫn cố tập tễnh đi làm để còn sắm cho mẹ và các bé cái Tết nho nhỏ.

Ngày 2/2 vừa qua, Soha đã đại diện các nhà hảo tâm, trao tặng tới chị Nguyễn Thị Xanh số tiền 10 triệu đồng, hỗ trợ chị để phần nào chị có kinh phí chữa bệnh cho mẹ già, lo viện phí và thuốc thang cho bản thân.

Chị Xanh cảm động chia sẻ rằng: "Năm nay công nhân bọn em ít việc, một mình em đi làm không đủ ăn mà lại gặp tai nạn. Cứ nghĩ đến mẹ và 2 đứa con đang ở quê chờ Tết là em lại chảy nước mắt. Số tiền này em sẽ để ra một ít sắm Tết cho mẹ và các con, còn đâu để trả nợ."

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh này xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Xanh (1995), xóm Cốc Pảng, xã Du Già, huyện Yên Minh, Hà Giang.

Số tài khoản BIDV: 4321.736.722 chi nhánh Bắc Ninh. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Xanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại