Người chết bất ngờ "trở về nhà" sau 2 tháng bị hỏa táng

Diệp Anh |

Một ông già 74 tuổi đã bất ngờ xuất hiện trước mặt người thân sau 2 tháng kể từ ngày họ tổ chức đám tang và hỏa táng ông. Rốt cục, chuyện "quái quỷ" gì đã xảy ra?

Người đàn ông già nua, đầu băng khăn trắng ngồi im lặng trong phòng khách của gia đình – nơi đang thờ một chiếc bình đựng đầy tro cốt mà mọi thành viên trong nhà đều từng nghĩ rằng, nó là của ông.

Đó là ông Miguel Angel Gomar De Luna, 74 tuổi. Ông đã trốn khỏi viện dưỡng lão – nơi ông sống đến cuối tháng 12/2015 để ra ngoài uống rượu, ăn xin và ngủ vạ vật trên các con phố ở thành phố Ciudad Juarez, thủ phủ bang Chihuahua, Mexico.

Người chết bất ngờ trở về nhà sau 2 tháng bị hỏa táng - Ảnh 1.

Ông Miguel Angel Gomar De Luna.

Các thành viên trong gia đình sau đó đã nhận được thông báo về việc ông Miguel biến mất và họ bắt đầu tìm kiếm người đàn ông già yếu, được cho là không thể chịu đựng được cái lạnh của thời tiết ngoài trời.

Tuy nhiên, sau khi các cuộc tìm kiếm không đem lại bất cứ kết quả gì, người nhà đã báo cho nhà chức trách địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Vào ngày 8/1/2016, cảnh sát đã gọi điện cho con gái của ông Miguel là Lucero Gomar Ramos nhằm thông báo rằng họ đã tìm thấy một thi thể.

Theo lời của Lucero Gomar Ramos, vào thời điểm đó, thi thể nói trên đang trong quá trình phân hủy nên các thành viên trong gia đình rất khó để xác minh đó là thi thể của ông Miguel.

"Họ cho chúng tôi xem khá nhiều ảnh nhưng tất cả chúng tôi đều tỏ ý nghi ngờ. Họ nói rằng họ sẽ làm xét nghiệm AND nhưng cuối cùng thì điều đó đã không được thực hiện", Lucero Gomar Ramos cho hay.

Song cảnh sát sau đó nhấn mạnh, nếu không xác nhận thi thể này là của người cha đang mất tích, Lucero và người nhà sẽ không thể đưa cái xác về nhà.

Điều này đã buộc cô con gái ông Miguel ký vào giấy tờ để nhận tử thi về và tổ chức nghi lễ đưa người quá cố về cõi vĩnh hằng.

Tang lễ được cử hành ngay sau đó. Người nhà ông Miguel đã quyết định hỏa táng và giữ tro cốt của người thân ngay trong nhà.

Người chết bất ngờ trở về nhà sau 2 tháng bị hỏa táng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, gần 2 tháng sau đó, vào ngày 24/2/2016, Lucero nhận được một cuộc điện thoại thông báo bố cô vẫn còn sống và đã được tìm thấy. Thông tin này khiến Lucero "sốc nặng".

"Hãy tưởng tượng xem chúng tôi đã ngạc nhiên đến mức nào khi họ gọi cho chúng tôi và thông báo đã nhìn thấy bố tôi. Chúng tôi không tin vào điều đó, chúng tôi cứ đinh ninh rằng bố tôi đã mất lâu rồi", Lucero chia sẻ.

Những bức ảnh sau đó cho thấy cảnh đoàn tụ đầy vui vẻ của gia đình cô Lucero, ở đó ông Miguel cho thấy vẻ mặt rất vui khi được trở về nhà, dù đang phải chịu đau đớn bởi vết thương trên đầu – hậu quả của một cú ngã trong thời gian dài đi lang bạt.

Người chết bất ngờ trở về nhà sau 2 tháng bị hỏa táng - Ảnh 3.

Cô Lucero kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến bố mình - ông Miguel.

"Cả nhà nghĩ rằng tôi đã chết nhưng tôi đang đi, tôi chỉ đi và đi thôi", ông Miguel tự hát một mình.

Chưa rõ thi thể bị nhầm với ông Miguel là ai. Hiện tại, người thân trong gia đình cũng đang cố gắng để lấy lại giấy tờ tuỳ thân cho Miguel sau "cái chết" chứa đầy sự nhầm lẫn của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại