Minh chứng Việt Nam đang "xách dép" cho... Campuchia

Khánh Sơn |

Chỉ một trận đấu giao hữu nhưng "thật không thể tin nổi", hơn 50.000 CĐV Campuchia đã lấp kín sân vận động quốc gia Olympic ở thủ đô Phnôm Pênh.

Niềm mơ ước của Việt Nam

Đấy là trận đấu giữa ĐT Campuchia và Đông Timor diễn ra ngày hôm qua, 30/5, trên sân vận động quốc gia Olympic ở thủ đô Phnôm Pênh. Kết quả cuối cùng, đội bóng xứ Angkor đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Một CĐV có biệt danh Yuzo Sty hào hứng khoe với chúng tôi:

"Hôm qua, với các CĐV Campuchia là một ngày hội bóng đá thực sự! Trên wikipedia, tôi đọc thấy SVĐQG Olympic có sức chứa của 50.000 chỗ, nhưng tôi nghĩ hôm qua phải có hơn 60.000 người ngồi trên các khán đài".

Anh chàng tiếp tục mở lời: "Tôi là người may mắn có mặt trên sân và cảm thấy hạnh phúc bởi được có mặt ở đây. Vì sao? Vì ở bên ngoài còn có khoảng 20.000 người họ phải ra về vì không có chỗ ngồi, dù họ sẵn sàng bỏ ra cả triệu riel để mua vé chợ đen".

Minh chứng Việt Nam đang xách dép cho... Campuchia - Ảnh 1.

 dòng người đông khủng khiếp dồn về xem trận giao hữu của ĐTQG Campuchia.

B.Bình Dương thua cả đại diện Campuchia

Tại vòng bán kết Toyota Mekong Club Championship 2015, các nhà ĐKVĐ V-League cũng là ĐKVĐ của giải đấu đã bị CLB Boeung Ket Angkor đá bay khỏi vòng bán kết với chiến thắng 3-2.

Thất bại đắng cay này khiến cho đội bóng đất Thủ trở thành cựu vương và không ít cầu thủ cảm thấy xấu hổ vì để thua một đối thủ được đánh giá là… hạng gà.

Đang trong mạch câu chuyện, anh chàng này bỗng dưng ngắt lời và hỏi tôi: "Trận đấu gần đây nhất mà ĐT Việt Nam chơi trên sân nhà có bao nhiêu người xem?"

"SVĐ Mỹ Đình của chúng tôi có sức chứa 40.000 chỗ nhưng kể từ giải U19 Đông Nam Á 2014 thì từ lâu rồi, nó chưa được lấp đầy" - phóng viên.

"Thế tại sao CĐV Campuchia lại đông và nhiệt tình như thế?", tôi hỏi lại.

Yuzo Sty nhanh nhảu đáp: "Vì vài năm trở lại đây, bóng đá Campuchia nhận được sự đầu tư từ chính phủ.

Bóng đá ngày càng chuyên nghiệp, đặc biệt là các cầu thủ họ luôn thể hiện sự khát khao thi đấu trên sân, dù chúng tôi biết mình còn thua thiệt nhiều đội khác".

Vâng, tôi chẳng muốn nói gì thêm, bởi cứ nhìn vào "biển người" trên sân vận động quốc gia Olympic cũng đã… nổi da gà.

Đó là chưa nói đến đoàn người "rồng rắn" mặt buồn rười rượi vì không mua được chỗ ngồi.

Xin nhắc lại, đây chỉ là một trận giao hữu của đội tuyển Campuchia thôi nhé!

Minh chứng Việt Nam đang xách dép cho... Campuchia - Ảnh 3.

 NHM Campuchia khiến bóng đá Việt Nam phải thèm muốn.

Ngẫm người mà nghĩ đến ta

Bóng đá ta lạ ở chỗ, một giải đấu trẻ như U19 Đông Nam Á thì người ta bỏ ra cả chục triệu đồng để mua một cặp "vé chợ đen". Còn ĐTQG xung trận thì cái sân Mỹ Đình vắng như chùa bà đanh.

Lạ, ở trên bảng xếp hạng của FIFA, Việt Nam đang xếp 145/200 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn Campuchia đứng "tút" vị trí 183/200. Nghĩa là chúng ta hơn hẳn anh bạn láng giềng này đến 38 bậc.

Ấy vậy mà nhìn vào cái sân vận động, có cảm tưởng chúng ta đang phải "xách dép" cho Campuchia dù ở giải đấu nào, hễ cứ gặp họ là các cầu thủ Việt Nam đều hăm he và "nện" cho mấy anh bạn này vài gậy.

Tới đây lại nhắc đến các giải đấu của Campuchia, họ cũng chẳng tổ chức quy mô như V-League, các đội bóng đều chơi kiểu nghiệp dư. Nhưng nếu đếm số lượng khán giả đến sân, xem chừng chúng ta cũng thua nốt.

Thật lạ, vì các nhà tổ chức V-League từng vỗ ngực tự hào giải đấu của Việt Nam là số 1 Đông Nam Á. Có lẽ khi nghe đến điều này, ở bển, người Thái đã nói "thật không thể tin nổi" về những điều mà bóng đá ta đang "tự sướng" với nhau.

Minh chứng Việt Nam đang xách dép cho... Campuchia - Ảnh 4.

 SVĐ Mỹ Đình đang rất vắng trong nhiều trận của ĐTQG Việt Nam.

Vì đâu và vì sao?

Thật huyễn hoặc khi nói rằng, khán giả Việt Nam đã và đang trở lại sân. Xin thưa, nếu có, thì đó chỉ là vài điển hình như sân Hải Phòng, HAGL, hay Quảng Ninh…

Còn lại, bạn đừng tin con số "đẹp" từ những thống kê của BTC V-League hay giải hạng Nhất, bởi có khi trên sân chỉ là vài ngàn người nhưng sau 90 phút nó lại được "đội" lên để báo cáo với các nhà tài trợ.

Bạn thử hỏi đi, mỗi lần HN.T&T đá trên sân Hàng Đẫy có bao nhiều CĐV đến sân? Vâng, có khi đếm đi đếm lại được chỉ tính được đơn vị hàng trăm. Cỡ như sân Vinh, vốn được xem là thánh địa, là chảo lửa vậy mà giờ cũng "trống hoác".

Minh chứng Việt Nam đang xách dép cho... Campuchia - Ảnh 5.

 V-League còn nhiều vấn đề (ảnh minh họa).

Chúng tôi không kể ra những tiêu cực để "dìm" một ai đó, hay các nhà làm giải, bởi bên cạnh những gam màu tối, V-League còn có những sự lung linh, vi diệu.

Tuy nhiên, điều đó chưa đủ khiến người ta đủ cảm giác "yêu", sẵn sàng bỏ thời gian, tiền bạc, thậm chí cả gia đình để đến sân vào mỗi cuối tuần.

Thì đấy, cứ đến hẹn lại lên, mùa nào cũng thế, từ V-League đến hạng Nhất đều khiến nhà đài, đến báo chí "ầm ĩ" vì chuyện "vua áo đen" bẻ còi, năng lực kém…

Và mùa nào, các giải bóng đá của ta cũng có cầu thủ này nhập viện, anh kia bị gãy chân, đội kia bị "tố" bắt tay "3 đi 3 về"…

Ấy vậy, cứ vào cuối mùa, sau khi điểm lại và xin được rút kinh nghiệm, BTC lại dõng dạc tuyên bố: Giải đã kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn sẽ bùng nổ năm tới.

Minh chứng Việt Nam đang xách dép cho... Campuchia - Ảnh 6.

 Thầy trò HLV Hữu Thắng đừng buồn, nếu lỡ có ít NHM đến xem trận Việt Nam vs Syria.

Lời kết

Tiền đề để có một ĐTQG mạnh phải dựa nên nền tảng các giải đấu và các CLB mạnh cũng như đảm bảo được các tiêu chí về tài chính, khán giả…

Nếu nhìn từ góc độ này, có lẽ chẳng cần phải đưa ra lời giải thích, tại sao ĐTQG không nhận được sự quan tâm bằng 1 CLB.

Vâng, đã đến lúc, chúng ta không thể cứ mãi dựa vào những cái tên Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… để kéo khán giả đến sân, bởi như thế sẽ tạo nên một áp lực vô hình lên những cầu thủ mới chỉ ở dạng tiềm năng này.

Minh chứng Việt Nam đang xách dép cho... Campuchia - Ảnh 7.

 Không nên đặt quá nhiều áp lực lên lứa cầu thủ trẻ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Đã đến lúc, chúng ta cần phải chấp nhận sự thật, cần nhìn vào sự thật cũng như "giải phẫu" những ung nhọt để V-League hay hạng Nhất trở nên "xanh, sạch, đẹp", thay vì "tự sướng" với nhau.

Chiều mai, ĐT Việt Nam ra sân, hẳn nhiên Hữu Thắng và các học trò cầu mong sân Mỹ Đình sẽ được lấp đầy và hàng triệu khán giả sẽ đứng sau lưng để cộng hưởng niềm vui và cả chia sẻ nỗi buồn.

Song nếu đó không là sự thật thì mong họ đừng buồn và đừng trách, bởi như thế đôi khi cũng tốt, để tất cả cùng nhìn lại và cố gắng!.

Mỹ Đình sắp "xưa" rồi!

Với khoảng ngân sách tài trợ lên đến 100 triệu đô la từ Trung Quốc, Campuchia sẽ xây dựng sân vận mới với sức chứa 60.000 chỗ ngồi nhằm phục vụ Đại hội Thể thao SEA Games sẽ diễn ra vào năm 2023.

Sân vận động này dự kiến sẽ hoàn thành từ 4-5 năm tới và đây sẽ là biểu tượng mới của Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại