Mẹ của công nhân tử nạn ở nhà máy xi măng: "Con trai tôi không còn, các cháu biết phải làm sao"

Hải My |

Anh M. vẫn thường tâm sự với bố mẹ sẽ cố gắng làm lụng trả nợ tiền xây nhà, nuôi 2 con vào đại học. Dự định ấy giờ đã mãi không thể thực hiện.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 22/4 tại Công ty cổ phần xi-măng và Khoáng sản Yên Bái khiến dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng, xót xa. Một ngày sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Danh Dũng (67 tuổi) và Nguyễn Thị Hải ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, TP. Yên Bái chìm trong không khí u buồn, tang thương.

Trong đám tang của con trai, bà Hải (mẹ anh M.) xót xa kể, con trai bà vẫn thường tâm sự rằng sẽ cố gắng làm lụng, trả hết số tiền vay xây nhà. Khoản lương dư ra sẽ tiết kiệm, sau này để các con học đại học.

"Vậy mà giờ đây, con trai tôi đã không còn, các cháu không biết phải làm sao”, bà Hải nói với tờ Vietnamnet.

Được biết, vợ chồng anh Nguyễn Danh M. có 2 con, bé lớn 13 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi. Mức lương công nhân của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, nào ngờ cách đây vài tháng, tai họa ập đến.

Vợ anh M. trong lúc đang đi làm bị tai nạn lao động, gạch rơi vào đầu nên phải nhập viện. Từ ngày gặp nạn, sức khỏe vợ yếu đi, anh M. trở thành lao động chính trong nhà.

Mẹ của công nhân tử nạn ở Nhà máy xi măng:

Đám tang đưa tiễn các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái (Ảnh: Phụ Nữ Online)

Nhớ lại thời điểm biết tin dữ, ông Dũng (bố anh M.) nói với tờ Vietnamnet, chiều 23/4, gia đình ông có được phía công ty thông báo nhưng chỉ biết là M. bị tai nạn. Ông Dũng lo nên đi xe máy một mình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Vừa lái xe vừa suy nghĩ, ông đi lạc hơn 40km, lên tận huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông lại quyết định quay trở về nhà. Khi vừa tới nơi, mọi người nói anh M. đã tử nạn, ông Dũng như chết lặng.

Mẹ của công nhân tử nạn ở Nhà máy xi măng:

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm viếng các nạn nhân sáng 23/4(Ảnh: Báo Yên Bái)

Trong khi đó, tại thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đám tang của anh P.X.T, 48 tuổi khiến những người hàng xóm không cầm được nước mắt.

Chia sẻ trên tờ VOV, bà Trần Thị Phương, một người hàng xóm cho biết, gia đình anh T. từ trước tới nay luôn sống chan hòa với làng trên xóm dưới. Vợ chồng anh T. có 2 con, một bé lớp 12, một bé lớp 5.

Anh T. làm theo ca của nhà máy xi măng còn vợ làm nhà máy may. Chăm chỉ là vậy nhưng cuộc sống của hai vợ chồng vẫn thuộc diện vất vả. Hai vợ chồng lập nghiệp từ bàn tay trắng, từng bước cất đất xây nhà, ổn định cuộc sống.

Ngoài công việc ở công ty xi măng, anh T. còn nhận làm thuê thêm ở ngoài. Trước khi đi làm, bao giờ anh cũng lo đủ thức ăn, thức uống cho vợ con rồi mới rời nhà.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 13h30 ngày 22/4, tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: N.V.T., N.V.Th., M.T.H., cùng trú xã Xuân Lai, huyện Yên Bình; L.M.C. (xã Yên Bình, huyện Yên Bình); P.X.T. (xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình), Ph.N.L., N.D.M., cùng trú TP Yên Bái. 3 người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu là N.V.T. (xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình), Ph.M.D. (xã Đại Đồng, huyện Yên Bình) và P.N.L. (xã Việt Cường, huyện Trấn Yên).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Được biết, mỗi nạn nhân tử nạn được hỗ trợ 228 triệu đồng (công ty hỗ trợ 200 triệu đồng, tỉnh Yên Bái 18 triệu đồng, huyện hỗ trợ 10 triệu đồng). Người bị thương được hỗ trợ 56 triệu đồng (công ty hỗ trợ 50 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng, huyện hỗ trợ 2 triệu đồng).




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại