Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ

Minh Khôi |

Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Thùy Linh mà chúng ta thường biết đến? Vì sao Hoàng Thùy Linh lại tự chuốc lấy thị phi vào bản thân ngay trước thềm live concert cực kì quan trọng này?

 Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ - Ảnh 1.

Hoàng Thùy Linh đã có buổi họp báo tệ nhất trong sự nghiệp nhiều năm qua vào sáng 6/9, đó là điều không thể phủ nhận.

Buổi họp báo vào sáng 6/9 để Hoàng Thùy Linh cùng ekip công bố Vietnamese Concert những tưởng sẽ trải qua bình thường như bao cuộc họp báo mà nữ ca sĩ tổ chức suốt những năm qua. Nhưng cuối cùng lại làm dấy lên loạt ồn ào về thái độ của nữ ca sĩ khi đối đáp với các nhà báo.

Nhắc đến Hoàng Thùy Linh, công chúng và truyền thông lập tức hình dung đến một nữ ca sĩ tài năng, đi cùng một câu chuyện tuyệt đẹp về sự vươn lên. Hoàng Thùy Linh là một hình ảnh đẹp với truyền thông. Cư xử chừng mực, khéo léo. Mọi sản phẩm đều được thực hiện chỉn chu, sáng tạo với đầy màu sắc Việt Nam và thậm chí còn gây bão trên toàn thế giới.

 Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ - Ảnh 2.

Hoàng Thùy Linh trong buổi họp báo đáng quên vào sáng 6/9.

Vậy nên khi Hoàng Thùy Linh công bố Vietnamese Concert, cô đã khiến tất cả những người yêu mến và ủng hộ mình cực kỳ hào hứng. Háo hức vì biết một concert hay sắp được tổ chức là một phần, vui thay cho Hoàng Thùy Linh còn nhiều hơn - có lẽ đó là cảm xúc của tất cả những đối tác truyền thông, báo chí và cả fan hâm mộ khi hay tin concert sắp được tổ chức vào cuối tháng này.

Với tất cả sự yêu mến, trân trọng, thậm chí có thể gọi là có chút thiên vị từ truyền thông và khán giả, Hoàng Thùy Linh và ekip đã tự tin tổ chức buổi họp báo ra mắt Vietnamese Concert. Và có lẽ sự tự tin vào sự yêu mến và thiện cảm của truyền thông, khán giả đã khiến giọng ca See Tình sơ sảy, dẫn đến buổi họp báo có thể nói là tệ nhất của Hoàng Thùy Linh trong nhiều năm qua.

Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Thùy Linh mà chúng ta thường biết đến?

Vì sao Hoàng Thùy Linh lại tự chuốc lấy thị phi vào bản thân ngay trước thềm live concert cực kì quan trọng này?

 Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ - Ảnh 3.

Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Thùy Linh mà chúng ta biết đến?

Nói dài, nói dai thành… nói dại

Trong buổi họp báo, Hoàng Thùy Linh nhận được 2 câu hỏi từ phóng viên. Câu đầu tiên, phóng viên có hỏi Hoàng Thùy Linh tự đánh giá về khả năng hát live của mình. Câu thứ hai về vai trò của NS Hồ Hoài Anh trong Vietnamese Concert. Về chuyên môn mà đánh giá, đây là 2 câu hỏi trực diện, thuộc hàng rất dễ để trả lời, ngay cả nghệ sĩ trẻ cũng có thể trả lời được tốt, huống hồ một người thường xuyên tổ chức họp báo như “cô Mị”.

Đáp lại câu hỏi về giọng hát live từ phía phóng viên, Hoàng Thùy Linh đã dùng câu chuyện ví von khá khó hiểu và hoàn toàn không đi vào trọng tâm. Ban đầu, Hoàng Thùy Linh có trả lời rằng theo "bài học của các tiền nhân (người đi trước)" thì cô không nên tự đánh giá bản thân. Câu trả lời có lẽ dừng ở đây là vừa đủ khiến truyền thông hài lòng. Thế nhưng, Linh lại cảm thấy… cần phải nói nữa. Cô tiếp tục sử dụng 1 câu chuyện để ví von: "Chị có 2 đôi chân và may mắn là bố mẹ chị sinh ra chị biết đi. Chị có thể đi được. Ngày hôm đó trời mưa, chị bước ra khỏi nhà, thì lúc ấy có 1 đám người ở kia rất đông mới thấy chị trượt chân chị ngã và họ bảo chị không biết đi. Thế còn ý kiến của em thì sao, chị có biết đi hay không?".

 Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ - Ảnh 4.

Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh vòng vo và bị đánh giá thiếu thiện chí.

Rõ ràng là với câu trả lời này, Hoàng Thùy Linh bị lòng vòng quá mức cần thiết. Cô kể một câu chuyện dài về đôi chân và chuyện đi đứng chỉ để ám chỉ về giọng hát của mình, thế nhưng nghe xong chẳng ai hiểu cuối cùng câu trả lời của Linh là gì? Hoàng Thùy Linh vốn là một nghệ sĩ thường bị đặt dấu hỏi về khả năng hát live, vây nên đứng ở vị trí của khán giả - những người sẽ bỏ một số tiền (không nhỏ) để mua vé concert, và vị trí của nhà báo - những người sẽ đánh giá và nhận xét chất lượng concert của Linh, họ hoàn toàn có cơ sở để đặt câu hỏi về giọng hát của cô trong đêm concert.

Và với người nghệ sĩ đứng ra tổ chức đêm concert đấy như Linh, cô rõ ràng phải có trách nhiệm giải đáp câu hỏi đấy một cách rõ ràng và trân trọng với những người sẽ trực tiếp tham dự đêm nhạc. Thay vì một câu trả lời bóng gió, dỗi hờn và có phần nhạy cảm như hiện tại.

Về câu hỏi xoay quanh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cần biết trước đó ít ngày, chính nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã chia sẻ poster Vietnamese Concert lên trang cá nhân, công khai dòng trạng thái “Trở lại”. Thế nên, việc đặt câu hỏi về vai trò của NS Hồ Hoài Anh ở buổi họp báo là điều dễ hiểu. Hơn nữa, câu hỏi của đại diện truyền thông nọ hoàn toàn không nhắc đến scandal của nhạc sĩ trong thời gian vừa rồi. Một câu hỏi cực kỳ rõ ràng, chính đáng và không hề có cái bẫy nào để gài.

 Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ - Ảnh 5.

Càng trả lời, Hoàng Thùy Linh càng tạo bất lợi cho bản thân.

Hoàng Thùy Linh có thể trả lời trực tiếp về vai trò của Hồ Hoài Anh. Hoặc nếu không tiện có thể trả lời ngắn gọn hơn để tránh những liên hệ đến chuyện cũ của đàn anh. Ngược lại, cô đáp trả cực kì nặng nề, như đang hùng hồn buộc tội người đặt câu hỏi:"Cuộc đời của chị đã đi qua nhiều người tốt lẫn không tốt với mình. Xin hỏi em 1 câu thôi, nếu ai đó hỏi về người mà đối xử với em rất tốt đi thế thì em sẽ lựa chọn như thế nào. Em sẽ nhìn vào hành động của họ dành cho mình hay em sẽ như nào. Chị không nói đúng sai ở đây, chị chỉ nói về tình người với nhau. Mọi sự vận hành trong cuộc đời này, con người có thể xấu đi tệ đi hoặc tốt lên là giữa tình người với nhau mình phải tìm hiểu kỹ".

Hoàng Thùy Linh bận phân trần chuyện ai tốt, ai xấu với mình, con người nên sống với nhau ra sao - mà hoàn toàn quên rằng, người ta chỉ đang hỏi về vai trò của nhạc sĩ trong concert của mình. Thậm chí, cô còn kéo bằng được người đặt câu hỏi xuống sân khấu để chất vấn, và dù cũng có sự xoa dịu nhẹ nhàng giữa các câu hỏi để tránh bầu không khí bị đẩy lên quá căng thẳng, người ta vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đầy bối rối và sượng sùng của nhà báo nọ khi bỗng nhiên phải “lên bảng” giữa giờ.

Trong buổi họp báo, Hoàng Thùy Linh tiếp tục phạm sai lầm khi gặng hỏi cho bằng được tiêu đề bài báo mà các phóng viên sẽ viết trước khi lên bài, không chỉ của một mà đến hai trong đó có một nữ nhà báo kỳ cựu - đây là một việc làm hết sức thiếu chuyên nghiệp. Sự việc nếu dừng lại ở một bữa tiệc thân mật chỉ có Hoàng Thùy Linh với báo chí thì khác, đằng này đó lại diễn ra công khai khiến nhiều người khó có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong đầu của nữ ca sĩ.

 Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ - Ảnh 6.

Buổi họp báo trở nên nặng nề không cần thiết.

“Khôn ba năm, dại một giờ”

Nhìn nhận về phía Hoàng Thùy Linh, có lẽ cô đang ở giai đoạn tâm lí bất ổn khi đối diện với quá nhiều áp lực và nỗi lo lắng trong việc tổ chức Vietnamese Concert. Cộng thêm với đó là khá nhiều những tin tức bên lề không hay liên quan đến cá nhân Hoàng Thùy Linh. Điều này phần nào ảnh hưởng đến cách giao tiếp của cô tại buổi họp báo và khiến cô “xù lông nhím” ngay khi nhận được những câu hỏi có vẻ không “an toàn” với mình.

Nếu ở các sự kiện trước, Hoàng Thùy Linh nói chuyện khoan thai, từ tốn và nhẹ nhàng thì ở họp báo lần này, có thể thấy rõ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước ra chào khán giả, cô đã bị “khớp”. Nhiều lần trả lời ngập ngừng, phải dừng lại lấy hơi chứng tỏ cô đang rất căng thẳng.

Nhưng, đã có thể tự tin tổ chức họp báo, mời một số lượng không nhỏ các đại diện truyền thông, thì việc chuẩn bị trước câu trả lời cho những vấn đề mà truyền thông quan tâm là điều dĩ nhiên phải làm. Không thể chờ đợi truyền thông chỉ đặt những câu hỏi mình muốn, bởi nếu tổ chức họp báo mà chỉ muốn đón nhận những câu hỏi “vô thưởng vô phạt”, “thông tin nằm hết trong thông cáo báo chí” và không chấp nhận các câu hỏi bản thân mình không thích - thì chẳng phải việc tổ chức họp báo sẽ rất vô nghĩa và một chiều đó sao?

 Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ - Ảnh 7.

Hoàng Thùy Linh chính là tên tuổi chăm làm họp báo nhất showbiz Việt.

Mọi chuyện càng khó hiểu hơn khi Hoàng Thùy Linh là nghệ sĩ chăm tổ chức họp báo nhất showbiz Việt tính đến thời điểm hiện tại, ra mắt 2 album là 2 họp báo lớn, ra mắt 8 MV cũng đi kèm 8 buổi họp báo khác nhau, chưa kể các sự kiện Thank You Party mỗi cuối năm - và tất nhiên buổi họp báo tai tiếng để giới thiệu Vietnamese Concert hôm 6/9 vừa qua.

Trong các buổi họp báo trước, Hoàng Thùy Linh thừa “sạn” để đối đáp với những câu hỏi còn hóc búa hơn từ cánh truyền thông nhưng vẫn giữ được bầu không khí nhẹ nhàng, sẻ chia. Thậm chí, có những chia sẻ của Hoàng Thùy Linh chân thành, sâu sắc đến mức “thao túng tâm lí” ngược lại phía đặt câu hỏi, tạo sự đồng cảm và kết nối sâu sắc với những trải nghiệm mà nữ ca sĩ trải qua. Có thể kể đến họp báo Tứ Phủ là những trải nghiệm về tâm linh đầy thu hút. Ở họp báo ra mắt See Tình, đó là sự trải lòng về một cuộc sống đầy yêu thương hay phản hồi thông minh về việc vượt qua câu chuyện tình cũ. Hay tại họp báo Đánh Đố, Hoàng Thùy Linh đã mở cả một “lớp triết học” khi nói chuyện về “vũ trụ”, “vạn vật sống hạnh phúc bên nhau” - nói những câu chuyện rất vĩ mô nhưng vẫn rất cuốn hút.

 Hoàng Thùy Linh - Khôn ba năm, dại một giờ - Ảnh 8.

Buổi họp báo tưởng như rất vui vẻ nhưng lại trở thành một trải nghiệm nặng nề với tất cả người tham dự.

Chính vì thế, mọi bao biện rằng “hồi hộp”, “thiếu kinh nghiệm” đều trở nên không có giá trị vì Hoàng Thùy Linh đã có quá nhiều kinh nghiệm, càng thể hiện người đứng ra bao biện thực ra chả hề theo dõi sát sao các hoạt động của Hoàng Thùy Linh một chút nào. Và những câu trả lời của Hoàng Thùy Linh tại buổi họp báo Vietnamese Concert như thế lại càng gây sốc hơn, bởi không ai tin được chính cô là người đã có cách hành xử như vậy. Phải chăng do kĩ năng nói chuyện mềm dẻo, triết lý, dễ đi vào lòng người vốn đã được chứng minh qua các lần phỏng vấn và trả lời báo chí, cộng với việc Hoàng Thùy Linh đang là con cưng của showbiz - vậy nên trong buổi họp báo lần này, cô có phần tự tin rằng mình có thể kiểm soát truyền thông theo cuộc chơi của riêng mình chăng?

Hoàng Thùy Linh nhắc đến “tiền nhân” thì chính tiền nhân cũng có câu: “Khôn ba năm, dại một giờ”, và cô đã thực sự “dại” trong đúng 1 giờ diễn ra họp báo!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại