"Yêu nữ" bắt cóc đàn ông "cướp" tinh trùng đem bán

camnhung |

Để kiếm tiền, ba “nữ yêu” người Zimbabwe đi bắt cóc đàn ông, xâm hại tình dục họ và khống chế lấy tinh dịch nạn nhân đem bán.

Vụ việc này tình cờ bị phanh phui ngày 12/10 khi cảnh sát Zimbabwe giải quyết một vụ tai nạn giao thông gây chết người tại Gweru. Trong chiếc xe hơi tại hiện trường có chứa tới 33 chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch.

Các nhân viên điều tra bỗng nghi ngờ khi ba phụ nữ và một người đàn ông nằng nặc đòi xin lại những bao cao su vừa bị thu giữ này. Theo những suy luận logic tại hiện trường, cảnh sát liền liên tưởng tới vụ việc nhiều nam thanh niên thời gian gần đây bị bắt cóc và cưỡng hiếp trên địa bàn Gweru, Harare và Mashonaland West.

Ngay lập tức,những kẻ tình nghi bị bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc. Các nạn nhân từng bị quấy rối tình dục được triệu tập để nhận dạng thủ phạm. Theo điều tra ban đầu, ba “ nữ quái” này là Rosemary Chakwizira, 24 tuổi, Sophie Nhokwara, 26 tuổi và Netsai Nhokwara, 24 tuổi.

Giới truyền thông Zimbabwe cho biết, một số người dân châu Phi quan niệm, tinh dịch có thể đem lại sự may mắn, phồn thịnh trong cuộc sống, thậm chí giúp giới kinh doanh thêm phát tài. Do vậy, nhiều thương gia tại lục địa đen săn lùng mặt hàng đặc biệt này để tiến hành nghi thức cúng lễ thần bí, giúp của cải ngày thêm dồi dào. Một bao cao su tinh trùng tại Nam Phi được bán với mức giá “cắt cổ” 400 USD.

Theo BDV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại