Tử hình em họ giết chị, ướp xác phi tang

havan |

Biết bị nhầm nên Còn dùng tay biệt miệng, bóp cổ chị Thúy cho đến chết.

Ngày 28/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đào Văn Còn (sinh năm 1986, quê Hậu Giang) mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Người tình của y là Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989, ngụ An Giang) cũng bị tòa tuyên phạt 5 năm tù cho cả hai tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “không tố giác tội phạm”.

Năm 2007 chị Dương Mộng Thúy mở quán cà phê “H&T” tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh và thuê Còn (em cô cậu của mình), Nguyễn Thị Bích Thủy bán cà phê.

Dẫn giải bị cáo Đào Văn Còn về trại giam.

2 giờ sáng 10/9/2010, Còn lên gác kêu Thủy xuống phòng ngủ để quan hệ tình dục. Khi lên gác, Còn tưởng Thủy nằm ngoài nên ôm thì chị Thúy giật mình la hét. Biết bị nhầm nên Còn dùng tay biệt miệng, bóp cổ chị Thúy cho đến chết.

Hung thủ giấu xác nạn nhân vào thùng xốp rồi đổ đá vào ướp. Còn lục lọi và lấy đi của chị Thúy điện thoại, tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị rồi về quê của Thủy ở An Giang để bán.

Theo Thủy Hoàng

Vnmedia.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại