Giết người chỉ vì… câu nói

vytran |

Sau khi bị người khác nhắc nhở vì nhìn khiếm nhã, đối tượng chạy về nhà người quen tìm con dao rồi quay trở lại đâm chết người.

Xét thấy hành vi trên mang tính côn đồ cần phải răn đe nên HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo La Minh Tú (SN 1993, ngụ thôn 5, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) 16 năm tù giam.

Khoảng 18h ngày 6/8/2010, Tú và La Văn Dương (SN 1992, ngụ cùng thôn với Tú) đi tìm Đặng Trường Lâm (tức “Mèo”, SN 1988) rủ nhậu. Trên đường đi, Tú và Dương gặp La Minh Tuấn (bạn Tú) đang nhậu cùng Lương Xuân Thảo (SN 1985, ngụ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước), Đồng Thanh Tuấn (SN 1991, ngụ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập) và một số thanh niên khác tại quán cháo vịt của chị Trần Thị Liễu (SN 1977) nên Tú và Dương nhập bọn nhậu chung.

Khi đã ổn định chỗ ngồi và đã uống được vài ly rượu, Tú cứ nhìn chằm chặp vào mặt của Thanh Tuấn. Bị nhìn khiếm nhã nên Thanh Tuấn buông lời: “Nhìn gì mà ghê vậy, đừng có hù anh nha, anh sợ lắm đó”.

Nghe xong, Tú cùng Dương tức giận đứng lên rời bàn nhậu và đi xe về nhà của Lâm tìm dao hòng quay lại “dạy” cho Thanh Tuấn một bài học.

Khi đã vớ được con dao dưới bếp nhà Lâm, tên Tú cùng Dương chở nhau bằng xe máy quay trở lại quán nhậu để xử Thanh Tuấn. Khi tới quán, thấy Thanh Tuấn vẫn ngồi nhậu, Tú không nói lời nào mà cầm dao xông tới đâm Thanh Tuấn liên tiếp khiến nạn nhân chỉ kịp bỏ chạy vài mét rồi ngã gục.

Thanh Tuấn tử vong do những nhát dao của Tú đâm trúng tim, ngay ngày hôm sau Tú ra công an đầu thú.

Theo Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại