Trung Quốc: Giám đốc công an mê mổ lợn tự tay làm thịt 3.000 con, tham vọng kiếm hơn 200 tỷ

Hữu Hiển |

Một số quan chức cấp cơ sở biết sở thích này của Diệp Thụ Dưỡng, nên đã chuẩn bị sẵn những con lợn béo để ông ta mổ thịt mỗi khi Diệp xuống kiểm tra đơn vị.

Theo thông tin công khai được trang Chinaxiuyang (Trung Quốc) trích dẫn, Diệp Thụ Dưỡng sinh năm 1956 tại huyện Tân Phong thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Diệp bắt đầu tham gia công tác từ tháng 4/1976.

Từ tháng 2/2000 đến thời điểm xảy ra vụ án, Diệp Thụ Dưỡng từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Tân Phong, Chủ nhiệm thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Tân Phong, Giám đốc và Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Thiều Quan, cũng như kiêm nhiệm các chức vụ Ủy viên thường vụ Thành ủy Thiều Quan, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành ủy Thiều Quan, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành ủy Thiều Quan.

Trung Quốc: Giám đốc công an mê mổ lợn tự tay làm thịt 3.000 con, tham vọng kiếm hơn 200 tỷ- Ảnh 1.

Diệp Thụ Dưỡng - cựu Giám đốc Công an thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Sở thích kỳ quái

Theo trang Chinaxiuyang, Diệp Thụ Dưỡng có một sở thích kỳ quái là giết lợn. Một số quan chức cấp cơ sở biết sở thích này của Diệp, nên đã chuẩn bị sẵn những con lợn béo để ông ta mổ thịt mỗi khi Diệp xuống kiểm tra đơn vị. Được biết, trong 8 năm, ông ta đã giết hơn 3.000 con lợn.

Một viên cảnh sát dưới cơ sở kể lại quá trình giết lợn của Diệp Thụ Dưỡng như sau: "Sau khi con lợn bị trói sau nhà, [ông ta] đâm nhiều nhát nhưng không trúng chỗ hiểm. Con lợn giãy giụa mãi không chết. [Ông ta] lại đâm nhát nữa, thế là con lợn chết hẳn."

Nhưng điều khiến viên cảnh sát bối rối là, sau khi giết lợn, Diệp Thụ Dưỡng bỏ đi mà không nếm thử món thịt lợn do chính tay mình làm thịt.

Một số cư dân mạng Trung Quốc nhận xét rằng, giết lợn không nhất thiết phải ăn thịt lợn; đường đường là một giám đốc công an quyền cao chức trọng, sao có thể tham ăn vài miếng thịt lợn béo này, thứ ông ta muốn chính là cảm giác nắm giữ quyền sinh quyền sát.

Tuân thủ nguyên tắc "năm không" để kiếm tiền

Theo trang Chinaxiuyang, Diệp Thụ Dưỡng được thăng chức dù đang bị bệnh, và được thăng chức khi tham nhũng, điều trớ trêu nhất là ông ta còn trở thành trưởng nhóm công tác đánh giá việc xây dựng hệ thống ngăn chặn và trừng phạt tham nhũng.

Diệp Thụ Dưỡng nhận hối lộ suốt 20 năm. Ông ta tuân thủ nguyên tắc "năm không": không bao giờ chủ động xin tiền, không nhận tiền nếu không làm gì, không giục đưa khoản tiền lẽ ra phải đưa nhưng chưa đưa, không mặc cả và không ngần ngại cho đi bất kỳ khoản tiền nào.

Tham vọng tích lũy tài sản của ông ta là 60 triệu nhân dân tệ (CNY, tương đương 204 tỷ VNĐ), trong đó "để lại 20 triệu CNY cho con trai, 20 triệu CNY cho con gái và con rể, và 20 triệu CNY cho bản thân để chi tiêu tuổi già".

Để đạt được mục tiêu của mình, Diệp Thụ Dưỡng đã tận dụng rất nhiều cơ hội khác nhau để kiếm tiền.

Khi Diệp Thụ Dưỡng "làm việc" cho người khác, lúc đó ông ta thường không nhận hối lộ mà chỉ nói bóng gió với đối phương rằng "phong bao lì xì" và "quà tặng" nên được gửi đến nhà vào dịp lễ tết.

Trong nhiệm kỳ của Diệp Thụ Dưỡng ở thành phố Thiều Quan, hơn 40 đơn vị, ban ngành và hơn 70 cán bộ đã nhờ ông ta giúp đỡ trong việc điều chỉnh vị trí công tác, và mỗi người trong số họ đều gửi "phong bì" cho Diệp. Vì vậy, trong những ngày nghỉ lễ, trước cửa nhà ông ta có rất nhiều người qua lại, dòng người đến tặng quà và tiền bạc không ngớt.

Về phong bao lì xì dịp lễ tết, Diệp từng nói: "Tôi không thể nhớ ai đã đến mỗi ngày. Những người đến đưa phong bì và rời đi ngay sau đó. Một số nhét phong bì dưới gối, và một số đặt phong bì trong chậu hoa. Đó là chuyện bình thường. Mỗi dịp lễ tết có thể thu được 1 đến 2 triệu CNY" (từ 3,4 tỷ VNĐ đến 6,7 tỷ VNĐ).

Trung Quốc: Giám đốc công an mê mổ lợn tự tay làm thịt 3.000 con, tham vọng kiếm hơn 200 tỷ- Ảnh 2.

Diệp Thụ Dưỡng bị bắt. Ảnh: Baidu

Tham vọng kiếm hơn 200 tỷ VNĐ không thành

Ngày 14/8/2008, Diệp Thụ Dưỡng bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quảng Đông điều tra sau khi bị quần chúng tố cáo tham nhũng. Liên quan đến vụ án này còn có "người giàu nhất phía bắc tỉnh Quảng Đông" Chu Tư Nghị, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy thành phố Thiều Quan Lý Hiểu Xuân, cựu Chủ tịch Tập đoàn Gang thép Thiều Quan Tăng Đức Tân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiều Quan Dương Kiếm...

Sau khi cuộc điều tra về tội danh liên quan đến Diệp Thụ Dưỡng kết thúc, vào đầu tháng 12/2009, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nguyên (tỉnh Quảng Đông) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Nội dung bản cáo trạng cho biết, từ năm 2001 đến năm 2008, bị cáo Diệp Thụ Dưỡng đã lợi dụng chức vụ Bí thư Huyện ủy Tân Phong, Giám đốc Công an thành phố Thiều Quan, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành ủy Thiều Quan, Ủy viên thường vụ Thành ủy Thiều Quan để trục lợi, nhận số tiền bất chính lên tới 9,64 triệu CNY (32,8 tỷ VNĐ) và 8,8 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 27,3 tỷ VNĐ) một mình hoặc cùng với cháu trai Khương Hải Văn; trong đó, Diệp thực nhận 9,36 triệu CNY (31,8 tỷ VNĐ) và 8,8 triệu HKD. Ngoài ra, bị cáo còn có hơn 16 triệu CNY (54,4 tỷ VNĐ) mà không giải trình được nguồn gốc hợp pháp.

Các cán bộ điều tra từ Cục Chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Đông cho biết, hành vi phạm tội của Diệp Thụ Dưỡng liên quan đến rất nhiều người. Trong quá trình điều tra, các cán bộ đã phỏng vấn hơn 500 người, bao gồm cả những kẻ đưa hối lộ và nhân chứng, đưa ra hàng trăm bản ghi âm và thu được hàng nghìn tài liệu văn bản. Tổng cộng, có gần 50 tập tài liệu hồ sơ liên quan đến vụ án.

Tháng 9/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nguyên đã ra phán quyết sơ thẩm vụ án: bị cáo Diệp Thụ Dưỡng bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ và tội có số lượng tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, hoãn thi hành án 2 năm, tước bỏ các quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Theo trang Chinaxiuyang, Diệp Thụ Dưỡng bị bắt sau khi biển thủ khoảng 30 triệu CNY (102 tỷ VNĐ), nên mục tiêu kiếm 60 triệu CNY của hắn đã vĩnh viễn không thể đạt được.

Nga muốn phá thế thống trị của USD, nhưng bế tắc khi bán dầu cho Ấn Độ bằng các loại tiền khác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại