Định hỏi vay tiền rồi thôi, người đàn ông 2 lần bị cảnh cáo, camera ghi lại hình ảnh gây phẫn nộ

Gia Linh |

Vay tiền rồi bị bọn cho vay nặng lãi làm phiền đã đi 1 nhẽ, người đàn ông này chỉ hỏi vay rồi thôi mà cũng liên tiếp rơi vào rắc rối.

Một vụ việc mới được công bố đã gây ra sự phẫn nộ sâu sắc trong dư luận về những thủ đoạn độc ác của kẻ cho vay nặng lãi. 

Theo thông tin trên tờ World Of Buzz (dẫn lại từ tờ Oriental Daily), một người đàn ông 29 tuổi tới từ Bentong, Pahang, Malaysia đã sang Singapore làm việc để phụ giúp gia đình. Vào tháng 5 năm nay, vì cần tiền gấp nên anh này đã nảy ra ý định lên mạng tìm kiếm các ứng dụng cho vay nặng lãi và click vào một đường link. 

Định hỏi vay tiền rồi thôi, người đàn ông 2 lần bị cảnh cáo, camera ghi lại hình ảnh gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Người đàn ông đã lên mạng, tìm ứng dụng vay tiền. (Ảnh minh họa)

Anh ta muốn vay số tiền là 10.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 180 triệu VNĐ. Nhưng khi đọc các điều kiện và điều khoản của ứng dụng cho vay này, người đàn ông thấy có nhiều điểm đáng nghi nên thay đổi ý định, không hoàn thành thủ tục vay tiền nữa.

Tuy nhiên sau đó, người đàn ông liên tục nhận được các cuộc gọi từ một kẻ cho vay nặng lãi. Hóa ra bọn chúng đã lần ra được các thông tin cá nhân của anh và bắt anh phải trả 2000 đô la Singapore (tương đương 35 triệu VNĐ) tiền phí xử lý để hủy hợp đồng vay tiền, nếu không sẽ phải chịu hậu quả.

Định hỏi vay tiền rồi thôi, người đàn ông 2 lần bị cảnh cáo, camera ghi lại hình ảnh gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Vợ của người đàn ông xuất hiện trong 1 buổi họp báo.

"Bên kia nói rằng số tiền này có thể trả góp. Ban đầu không hề nghi ngờ gì, chồng tôi đã chuyển vào tài khoản của bọn chúng 200 đô la Singapore (tương đương 3,5 triệu VNĐ). Tuy nhiên, sau đó, bọn chúng lại nói là chưa nhận được số tiền đó nên chồng tôi đã từ chối trả thêm", vợ của người đàn ông cho biết trong 1 buổi họp báo.

Định hỏi vay tiền rồi thôi, người đàn ông 2 lần bị cảnh cáo, camera ghi lại hình ảnh gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Kẻ cho vay nặng lãi cho người đã đổ xăng ra trước nhà người đàn ông.

Điều này đã dẫn tới nhiều cuộc gọi hơn từ kẻ cho vay nặng lãi kia. Bọn chúng đe dọa sẽ bắt cóc 2 đứa con của người đàn ông. Ngoài ra, bọn chúng còn thuê người buổi sáng sớm đến đốt phần sân trước nhà của người đàn ông 2 lần, một lần vào ngày 11/9, một lần vào ngày 15/9 vừa qua để cảnh cáo.

May mắn là cả 2 đám cháy này đều đã bị dập tắt và không ai bị thương nặng.

Định hỏi vay tiền rồi thôi, người đàn ông 2 lần bị cảnh cáo, camera ghi lại hình ảnh gây phẫn nộ - Ảnh 4.

Sau đó châm lửa đốt, gây nên 1 đám cháy tại đây.

Nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên nực cười hơn nữa chính là sau đó, kẻ cho vay nặng lãi còn gọi cho vợ của người đàn ông để tống tiền cô thêm 3000 đô la Singapore nữa, coi như để trả phí cho việc bọn chúng gọi người đến đốt nhà cô. 

"Ngoài việc tôi và chồng tôi liên tục bị quấy rối, thì bọn chúng còn làm phiền thêm cả mẹ tôi, em gái và mẹ chồng tôi nữa. Tôi đã phải bỏ việc vì lo lắng cho sự an toàn của các con tôi, các con tôi cũng không được đi nhà trẻ nữa. Chồng tôi cũng phải bỏ công việc làm bánh ở Singapore để trở về Malaysia giải quyết chuyện này", người phụ nữ chia sẻ. 

Được biết, người phụ nữ đã viết 3 lá đơn trình báo tới cảnh sát về vấn đề này. Chị cũng tham gia một buổi họp báo để hy vọng nó sẽ gây áp lực với những kẻ cho vay nặng lãi và không còn làm phiền gia đình cô nữa.

Nguồn: World Of Buzz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại