Cười ra nước mắt với các pha “rạch mặt” ăn vạ của dân Trung Quốc

Thu Trang |

Khỏe mạnh, lành lặn nhưng nhiều người lại không chịu kiếm một công việc làm ăn chân chính mà lại chọn cho mình cách ăn vạ để mưu sinh như thế này đây.

Mới đây, trang báo mạng Shanghaiist đã đăng tải một video clip tổng hợp những vụ "rạch mặt" ăn vạ tai tiếng nhất từng xảy ra tại Trung Quốc từ trước tới giờ.

Chỉ vài ngày kể từ khi được đăng tải, đoạn video clip đã gây bão với hơn 1 triệu lượt xem, 13.000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận từ phía cộng đồng mạng.

Muôn kiểu "rạch mặt ăn vạ" xảy ra trên đường phố Trung Quốc.

Sở dĩ đoạn video nhận được lượng tương tác "khủng" như vậy là vì nó đã phản ánh đúng thực trạng đang xảy ra tại đất nước tỷ dân. Những thói hư tật xấu này không chỉ một hai lần khiến người Trung Quốc cảm thấy hổ thẹn. 

Và không chỉ xảy ra trong nước, hiện tường này còn thường xuyên xảy ra ở cả nước ngoài.

Xuyên suốt đoạn video là những vụ ăn vạ lố bịch tới mức khiến những người chứng kiến cười ra nước mắt. Người thì tự lăn vào gầm xe đang dừng đèn đỏ đòi tiền, người thì lao ra đường nằm dang chân dang tay giả vờ đau đớn khi chiếc xe định ăn vạ còn cách cả mấy mét…

Cười ra nước mắt với các pha “rạch mặt” ăn vạ của dân Trung Quốc - Ảnh 2.

Người đàn ông giả bộ nằm lăn ra trước đầu xe ô tô để ăn vạ đòi tiền.

Có kẻ còn trơ trẽn hơn khi không biết từ đâu chạy ra phi thẳng xe máy vào đầu xe ô tô rồi hùng hổ chạy tới bắt đền. Thậm chí, cả những ông già bà cả cũng tham gia vào lực lượng "rạch mặt ăn vạ" này.

Hồi tháng 3/2016, Shanghaiist cũng đưa tin về một ăn vạ cực kỳ nực cười khi một cụ bà tự ngã lăn ra đòi được đưa đi bệnh viện kiểm tra vì bị chiếc xe Mercedes… đồ chơi của một cậu bé đụng phải.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra tại một giao lộ ở thị trấn Xiaogan, Hồ Bắc, Trung Quốc. Khi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, lái xe Trần đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ như có vật gì đó va vào xe mình.

Bước ra ngoài kiểm tra, anh Trần phát hiện một phụ nữ cao tuổi đang nằm lọt nửa người trong gầm xe như thể anh vừa cán vào bà ta dù trên thực tế chuyện đó không hề xảy ra.

Một số người đứng chờ đèn xanh đèn đỏ tại ngã tư chứng kiến toàn bộ sự việc cũng khẳng định người phụ nữ kia đã tự mình trườn vào dưới gầm xe anh Trần với mục đích ăn vạ đòi tiền khi chiếc xe dừng trước vạch chờ đèn tín hiệu giao thông.

"Pengci" – nét đặc trưng trên đường phố Trung Quốc?

Trên thực tế, hành vi tự mình gây thương tích rồi ăn vạ đòi tiền này không hề xa lạ nếu không muốn nói là diễn ra như cơm bữa tại Trung Quốc. Chính vì vậy, hiện tượng này được giới truyền thông đại lục ưu ái nhắc tới dưới cái tên "pengci" (nghĩa là ăn vạ).

Cười ra nước mắt với các pha “rạch mặt” ăn vạ của dân Trung Quốc - Ảnh 3.

Sau màn ăn vạ lố bịch, người phụ nữ này không những không ăn vạ được tiền mà còn bị công an đến giải đi.

"Pengci" là "từ mới", mới xuất hiện trong vài năm gần đây tại Trung Quốc. Đây vốn là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, bao gồm hai thành tố "va đụng" và "đồ sứ", chỉ mánh khóe của những gian thương để "kiếm tiền" bất chính trên mồ hôi nước mắt của người khác.

Những kẻ này thường cố ý đặt các món đồ sứ dễ vỡ ở những nơi dễ bị va chạm và chỉ rình rình hễ ai sơ ý quệt vào làm vỡ là nhảy xổ ngay ra… bắt đền.

Trong bối cảnh hiện tại, "pengci" được coi là một từ phái sinh, dùng để chỉ những vụ ăn vạ đòi tiền theo phương thức tương tự như dàn cảnh tai nạn, giả bộ bị ô tô đụng phải… 

Báo chí đại lục cho biết tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, những kẻ kiếm ăn bằng "pengci" thậm chí còn hoạt động theo nhóm cực kỳ chuyên nghiệp.

Tại sao ăn vạ lại xuất hiện nhan nhản tại các đô thị lớn ở Trung Quốc?

Sau khi được đăng tải, đoạn video clip đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng Trung Quốc. Đa số cư dân mạng đều lên án hành vi "rạch mặt ăn vạ" của những thành phần kiếm ăn bằng pengci này.

Tuy nhiên, trái với những ý kiến bức xúc đơn thuần, có rất nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao hiện tượng này lại xảy ra với tần suất dày đặc như vậy, đặc biệt là tại các đô thị lớn và phát triển của Trung Quốc.

Cười ra nước mắt với các pha “rạch mặt” ăn vạ của dân Trung Quốc - Ảnh 4.

Thanh niên tự nhảy lên nắp capo xe đang đỗ và đạp đầu liên tiếp vào kính chắn gió hòng nhận được chút tiền đến bù từ chủ xe.

Loại trừ những kẻ "dày ăn mỏng làm", lười lao động ra thì một trong những đáp án cho câu hỏi này cũng được chính các cư dân mạng đưa ra như sau.

Theo họ, các đô thị lớn quy tụ rất nhiều người dân nhập cư tứ xứ lên tìm kiếm công việc. Thế nhưng, "người khôn của khó", không phải ai cũng kiếm được một công việc đủ để kiếm kế mưu sinh.

Việc không có, tiền cũng không, nhiều người lao động nhập cư túng quẫn tới nỗi nghĩ quẩn, tự lấy thân mình ra để làm "công cụ" kiếm tiền rẻ mạt và thiếu văn mình như vậy.

Đây có lẽ cũng là một luận điểm mà các nhà chức trách Trung Quốc nên lưu ý để có thể đưa ra những biện pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại