Cô gái mắc ung thư ở tuổi 15: 'Kỹ thuật viên đã khóc khi chụp X quang cho tôi'

Trà My |

Phát hiện mắc ung thư ở tuổi 15, cô gái cảm giác như tất cả mọi thứ đã bị ‘tước đi’.

Vào tháng 1 năm 2018, Molly Cuddihy, khi đó 15 tuổi, sống tại Inverclyde ở Scotland, phát hiện mắc Ewing sarcoma, một dạng ung thư xương hiếm gặp.

Các bác sĩ đã nhanh chóng yêu cầu Cuddihy đi hóa trị vào tuần sau đó.

Cô gái mắc ung thư ở tuổi 15: 'Kỹ thuật viên đã khóc khi chụp X quang cho tôi'- Ảnh 1.

Molly Cuddihy kể lại câu chuyện phát hiện bệnh ung thư của mình trong chương trình podcast Radio Therapy.

Nhớ lại khoảnh khắc trước khi được chẩn đoán, Cuddihy kể: "Người phụ nữ đang thực hiện chụp X quang cho tôi bắt đầu khóc. Đó chính là dấu hiệu giúp tôi biết mọi thứ không ổn".

Lúc đó, Cuddihy đang chuẩn bị cho một kỳ thi. Cô đã định học ngành y nhưng tất cả những ước mơ đó đã bị ‘tước đi’ sau khi cô nhận chẩn đoán gây sốc.

Nói về trải nghiệm của mình trong chương trình podcast Radio Therapy, Cuddihy cho biết: "Tất cả những điều đó đã bị tước đi khỏi tôi trong vòng chưa đầy một phút. Mọi thứ đều biến mất".

"Điều này ảnh hưởng tới rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Nó không chỉ là chẩn đoán ung thư".

Cô gái mắc ung thư ở tuổi 15: 'Kỹ thuật viên đã khóc khi chụp X quang cho tôi'- Ảnh 2.

Cuddihy, bên trái, mắc Ewing sarcoma, một dạng ung thư xương hiếm gặp.

Theo tổ chức Cancer Research UK, có khoảng 550 trường hợp mắc bệnh Ewing sarcoma ở Anh mỗi năm. Bệnh ung thư xương này thường gặp nhất ở thanh thiếu niên và có thể gây sưng và đau ở gần khu vực bị ảnh hưởng. Bệnh có thể phát triển ở xương, sụn, gân, mỡ và cơ.

Trong quá trình điều trị, Cuddihy cũng bị tổn thương gan không thể khắc phục và cần được ghép thận. Cô gái đã phải vật lộn trong một thời gian dài và mong muốn có thêm sự hỗ trợ cho mình lúc đó.

Ngoài ra, Cuddihy cũng trải qua những cơn rùng mình 'đáng sợ' có liên quan đến nhiễm trùng mắc phải tại bệnh viện.

Hiện, cô đã hoàn thành quá trình điều trị và không còn dấu hiệu nào của bệnh.

Cô gái mắc ung thư ở tuổi 15: 'Kỹ thuật viên đã khóc khi chụp X quang cho tôi'- Ảnh 3.

Cuddihy hiện đã hoàn thành quá trình điều trị và không còn dấu hiệu nào của bệnh.

Cuddihy nói với BBC Scotland News: "Có những điều tôi đã nói trên podcast mà chưa ai biết. Việc này gần giống như cho mọi người biết một bí mật".

Những người trẻ khác cũng đã nói về sức khỏe tâm thần trên podcast, bao gồm Mairi MacLean, 24 tuổi, hiện đang được điều trị lần thứ bảy vì bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính.

MacLean cho biết khái niệm 'trung lập về cơ thể' đã giúp thay đổi quan điểm về cách cảm nhận ngoại hình của mình.

Cô giải thích đó là việc "hòa bình với cơ thể mình, không tốn sức lực để yêu hay ghét nó".

"Cơ thể là một con tàu đang cố gắng hết sức để tồn tại mỗi ngày, cho dù bạn có bị bệnh hay không, và điều đó thực sự đáng chú ý", MacLean nói.

"Cơ thể tôi sẽ thay đổi hết lần này đến lần khác nhưng tôi cảm thấy an tâm với điều đó vì tôi ngưỡng mộ sức mạnh và sự kiên trì của nó".

(Theo Daily Mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại