Cặp sinh đôi chia cắt khi mới ra đời, hơn 50 năm sau bất ngờ gặp lại, nhìn mặt đã biết không cần thử ADN

Lam Giang |

Hơn 50 năm, anh Nghĩa tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Đến lúc gần như muốn bỏ cuộc, anh bất ngờ gặp một người giống mình y chang.

Chia ly khi mới lọt lòng

Anh Nguyễn Nghĩa (sinh năm 1972, hiện đang định cư tại Mỹ) được bố mẹ nuôi truyền đạt lại rằng, vào năm 1972, mẹ ruột của anh sinh một cặp sinh đôi 2 bé trai. Vì hoàn cảnh khó khăn, người mẹ buộc lòng phải cho đi người em, giữ lại người anh để nuôi.

Ngoài ra, anh Nghĩa có thêm thông tin mẹ ruột của mình ở đảo Lý Sơn, khi sinh anh em anh Nghĩa thì vào Quảng Ngãi sinh nở. “Mẹ nuôi nói mẹ đẻ của tôi dáng người to cao, nếu nay mẹ còn sống thì khoảng 90 tuổi”, anh Nghĩa kể.

Với những thông tin ít ỏi, bao nhiêu năm qua, anh Nghĩa nhiều lần tìm người thân nhưng không có kết quả. Vào năm 2012, anh cùng bố mẹ nuôi về Việt Nam, ra đảo Lý Sơn hỏi thăm thông tin về mẹ nhưng lại buồn bã ra về. Anh Nghĩa từng có ý định buông bỏ vì thấy việc tìm kiếm quá khó khăn, như “tìm kim đáy bể”.

Cặp sinh đôi chia cắt khi mới ra đời, hơn 50 năm sau bất ngờ gặp lại, nhìn mặt đã biết không cần thử ADN- Ảnh 1.

Anh Nghĩa thất lạc gia đình ngay khi vừa chào đời.

Tuy nhiên, vợ của anh Nghĩa lại luôn suy nghĩ rất lạc quan. Chị giấu chồng, cố gắng kết nối với những kênh hỗ trợ tìm kiếm, hy vọng có thể giúp anh tìm được nguồn cội.

Ngay khi nghe câu chuyện của anh Nghĩa, một gia đình ở Bình Định đã ngỡ ngàng vì thấy hoàn cảnh có nhiều điểm trùng khớp với câu chuyện ly tán của gia đình mình. Hơn nữa, anh Nghĩa có ngoại hình rất giống với một người em của họ tên là Công.

Qua kết nối, anh Nghĩa đã được nói chuyện với gia đình bằng hình thức gọi video. Nam Việt kiều được biết, bố của anh có 2 người vợ. Người vợ đầu qua đời năm 1969, mẹ anh Nghĩa là vợ sau.

Cặp sinh đôi chia cắt khi mới ra đời, hơn 50 năm sau bất ngờ gặp lại, nhìn mặt đã biết không cần thử ADN- Ảnh 2.

Anh Nghĩa kết nối, trò chuyện với người anh cùng cha khác mẹ với mình (người đàn ông mặc áo đỏ).

Cặp sinh đôi chia cắt khi mới ra đời, hơn 50 năm sau bất ngờ gặp lại, nhìn mặt đã biết không cần thử ADN- Ảnh 3.

Anh Nghĩa (bên trái) ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh của anh Công (bên phải) vì quá giống nhau.

Người anh cùng cha khác mẹ với anh Nghĩa kể, vào năm 1972, ở đảo Lý Sơn chưa có bệnh viện nên mẹ anh Nghĩa ra Quảng Ngãi sinh con, được 2 bé trai sinh đôi. Đi cùng bà còn có một người chị dâu. Sau khi sinh xong, mẹ anh Nghĩa nằm trong phòng bệnh, 2 đứa trẻ được người bác dâu chăm sóc. Vì thấy hoàn cảnh khó khăn, người bác dâu đã đem 1 trong 2 đứa trẻ đi cho. Sau thời điểm ly tán, gia đình anh Nghĩa chuyển về sống ở Bình Định.

Sau này, gia đình cũng muốn đi tìm anh Nghĩa. Họ tìm về Sông Vệ (quê bố mẹ nuôi của anh Nghĩa) tìm kiếm nhưng không được bởi lúc này, bố mẹ nuôi anh Nghĩa đã chuyển đi nơi khác sống, việc tìm kiếm đi vào ngõ cụt. 

Năm 1989, bố của anh Nghĩa qua đời, còn mẹ mất năm 2004 khi mong muốn tìm con vẫn còn dang dở.

Không cần làm xét nghiệm ADN vì thấy quá giống

Cặp sinh đôi chia cắt khi mới ra đời, hơn 50 năm sau bất ngờ gặp lại, nhìn mặt đã biết không cần thử ADN- Ảnh 4.

Anh Nghĩ tin tưởng rằng, anh Công chính là người anh em sinh đôi của mình mà không cần đến xét nghiệm ADN.

Anh Công - người được cho là anh em sinh đôi của anh Nghĩa đang đi biển nên hai anh em chưa thể gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Tuy nhiên khi nhìn những hình ảnh của anh Công, anh Nghĩa đã vô cùng xúc động. Không chỉ anh Nghĩa mà vợ, những người xung quanh đều nhận xét hai anh rất giống nhau, không chỉ gương mặt mà cả vóc dáng, giọng nói, cách nói chuyện,...

Thấy người anh quá giống mình, đồng thời trong câu chuyện của hai bên có nhiều điểm trùng khớp nên anh Nghĩa nhận thấy đó đúng là gia đình của mình, không cần phải làm xét nghiệm ADN nữa.

Sau hơn 50 năm thất lạc, anh Nghĩa hạnh phúc vô cùng vì đã tìm được nguồn cội. Anh thấy quá may mắn, không ngờ bản thân lại có thể tìm được người thân nhanh như vậy. Anh cùng gia đình nói chuyện qua điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, kể cho nhau nghe nhiều điều, giải đáp những câu hỏi mà bao năm qua, hai bên đều trăn trở chưa tìm ra đáp án. Mấy đêm liền, anh Nghĩa mừng không ngủ được. Anh cùng vợ đang sắp xếp công việc, hy vọng sẽ sớm về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại