"Cầm vàng lại để vàng rơi", Man United mất điểm dù ghi 3 bàn thắng, đánh mất quyền tự quyết ở cúp C1

Domino |

Một lần nữa Man United đánh mất lợi thế sau những bàn thắng sớm và không thể giành trọn vẹn 3 điểm.

Trận thua tai hại trước FC Copenhagen ở lượt đấu trước đẩy Man United vào tình thế vô cùng khó khăn tại vòng bảng Champions League. Quỷ đỏ đánh mất đi quyền tự quyết và cần phải thắng cả 2 trận còn lại gặp Galatasaray và Bayern Munich để hi vọng vào tấm vé đi tiếp.

Thử thách đầu tiên cho thầy trò HLV Ten Hag là chuyến làm khách đến sân của Galatasaray. Trước sức ép khủng khiếp từ trên các khán đài, Man United bất ngờ có được một khởi đầu như mơ.

Ngay phút thứ 11, Garnacho đã đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước. Sau một loạt tình huống đập nhả đẹp mắt, tiền đạo người Argentina tung cú sút chân trái đầy hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Chỉ ít phút sau, Man United tìm được bàn thắng thứ hai. Lần này người lập công là Bruno Fernandes với một cú "nã đại bác" đầy ngẫu hứng từ ngoài vòng cấm địa.

Cầm vàng lại để vàng rơi, Man United mất điểm dù ghi 3 bàn thắng, đánh mất quyền tự quyết ở cúp C1 - Ảnh 1.

Garnacho và Bruno Fernandes giúp Man United có lợi thế sớm.

Dẫn trước 2 bàn, HLV Ten Hag muốn cách học trò lui về tạo dựng một thế trận chắc chắn hơn. Những các cầu thủ Man United không thể kiểm soát được nhịp độ và vẫn cuốn theo lối chơi tấn công dồn dập của Galatasaray.

Sau nhiều tình huống hãm thành, cuối cùng đội chủ nhà rút ngắn được tỉ số bởi cái tên không hề xa lạ với Man United: Hakim Ziyech. Cựu cầu thủ Chelsea thực hiện quả đá phạt vô cùng tinh tế đưa bóng xuyên qua khoảng trống duy nhất giữa hàng rào, khiến thủ môn Onana bị đánh lừa và phải chấp nhận bàn thua.

Cầm vàng lại để vàng rơi, Man United mất điểm dù ghi 3 bàn thắng, đánh mất quyền tự quyết ở cúp C1 - Ảnh 3.

Cú đá phạt hiểm hóc của Ziyech.

Hiệp một khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về Man United. Nhận thấy các học trò để đối phương tổ chức tấn công quá thoải mái, HLV Ten Hag có một số điều chỉnh ở đầu hiệp hai. Nhờ đó, Man United đã thi đấu một cách chủ động hơn.

Phút 55, McTominay tái lập khoảng cách 2 bàn cho Quỷ đỏ. Một pha tấn công nhanh đầy mẫu mực khi bóng được mở ra biên để Wan-Bissaka căng ngang vào cho McTominay kết thúc chính xác.

Cầm vàng lại để vàng rơi, Man United mất điểm dù ghi 3 bàn thắng, đánh mất quyền tự quyết ở cúp C1 - Ảnh 4.

McTominay tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn.

Những tưởng bàn thắng này sẽ là tiền đề để Man United hướng đến 3 điểm trọn vẹn. Nhưng đó mới là khởi đầu cho khoảng thời gian kịch tính và căng thẳng nhất trận đấu.

Chưa đầy 10 phút sau bàn thua thứ ba, Galatasaray một lần nữa thu hẹp khoảng cách nhờ vào cái tên Ziyech. Cú đá phạt lần này của tiền vệ người Marocco không hiểm bằng lần trước. Tuy nhiên, thủ môn Onana đã quan sát cũng như phản xạ không thực sự chủ động và để bóng văng vào lưới.

Cầm vàng lại để vàng rơi, Man United mất điểm dù ghi 3 bàn thắng, đánh mất quyền tự quyết ở cúp C1 - Ảnh 5.

Onana có màn trình diễn thiếu thuyết phục.

Tình thế lại tương tự như những phút cuối hiệp một khi cách biệt chỉ còn 1 bàn và khung thành đội khách bị vây hãm. Song HLV Ten Hag không có đối sách nào mang tới hiệu quả cho hàng phòng ngự. Và rồi bàn thua thứ ba đến với Man United như một điều tất yếu.

Nhận bóng ở vị trí không quá thuận lợi, cầu thủ vào sân thay người Akturkoglu vẫn tung ra được một cú đá trái phá hướng vào góc gần. Onana bay người hết cỡ cũng không thể ngăn được trái bóng, tỉ số là 3-3.

Hiểu rằng một kết quả hòa sẽ khiến cánh cửa đi tiếp gần như đóng lại, Man United dốc sức tấn công trong những phút còn lại. Quỷ đỏ tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là tình huống Pelistri thoải mái dứt điểm ở vị trí sát vạch 5m50. Đáng tiếc, mọi nỗ lực của họ đều không thể biến thành bàn thắng thứ tư.

Cầm vàng lại để vàng rơi, Man United mất điểm dù ghi 3 bàn thắng, đánh mất quyền tự quyết ở cúp C1 - Ảnh 6.

Man United đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Trận đấu khép lại với tỉ số chung cuộc 3-3. Man United tiếp tục xếp cuối bảng với 4 điểm trong tay. Cửa đi tiếp của thầy trò HLV Ten Hag đã trở nên rất mong manh. Họ sẽ phải thắng Bayern trong lượt trận cuối và chờ đợi Galatasaray cùng FC Copenhagen hòa nhau.

Suốt cả vòng bảng, Man United đã rất nhiều lần nắm giữ lợi thế trong các trận đấu. Nhưng rồi đội chủ sân Old Trafford hết lần này đến lần khác phung phí và giờ đây đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Kết quả: Galatasaray 3-3 Man United

Bàn thắng:

Galatasaray: Ziyech 29', 62', Akturkoglu 71'

Man United: Garnacho 11', Fernandes 18', McTominay 55'

Đội hình ra sân:

Galatasaray: Muslera, Boey, Bardakci, Ayhan, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Man United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Amrabat, Antony, Fernandes, Garnacho, Hojlund

BXH sau 5 lượt trận:

Cầm vàng lại để vàng rơi, Man United mất điểm dù ghi 3 bàn thắng, đánh mất quyền tự quyết ở cúp C1 - Ảnh 7.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại