Bố ruột bé Xuân Mai kể làm nail tại Mỹ: "Nói thật, không một ai làm nhiều tiền như tôi"

Tùng Ninh |

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng ca sĩ Chế Phong (con trai danh ca Chế Linh) đã tới thăm tiệm phở của ca sĩ Tuấn Cảnh - bố ca sĩ Xuân Mai tại Mỹ.

Được biết, Tuấn Cảnh sang Mỹ đã nhiều năm và mở tiệm phở ở Cali được hơn 10 năm qua, rất đông khách. Nam ca sĩ có nghề nấu phở gà Bắc gia truyền nên được nhiều người tìm đến, trong đó có nhiều nghệ sĩ.

Tuy nhiên, khi Thúy Nga tới tiệm phở của Tuấn Cảnh thì nam ca sĩ bất ngờ thông báo đang rao bán tiệm để nghỉ hưu. Thúy Nga tiếc nuối nói:

Bố ruột bé Xuân Mai kể làm nail tại Mỹ:

Chế Phong, Tuấn Cảnh và Thúy Nga

"Mọi người tranh thủ tới quán phở của anh Tuấn Cảnh trước khi anh ấy bán, rất ngon. Anh Tuấn Cảnh có bí quyết nấu phở Bắc cực kỳ ngon. Tôi đang tiếc, không biết sau này muốn đi ăn phở Bắc thì tới đâu.

Nhưng thôi, anh Tuấn Cảnh nghỉ cũng được rồi, mệt rồi. Ai làm nhà hàng được một thời gian cũng đuối, mệt lắm.

Ca sĩ Tuấn Cảnh tiết lộ: "Một số người đến đây ăn phở còn uống rượu. Anh Chế Linh tới đây ăn phở đều uống rượu. Cứ đến đây là anh Chế Linh hỏi "dầu gió xanh" đâu, tức là muốn uống bia Heineken. Mấy hôm trước anh Chế Linh cũng vừa qua tiệm phở của tôi ăn. Trông anh Chế Linh vẫn còn trẻ, khỏe, phong độ lắm.

Không phải tôi ế mà đông khách quá nên mới bán tiệm phở này, nhất là cuối tuần. Tôi chỉ bán đến 3 giờ chiều, nhiều người không ăn được trong tuần nên dồn vào cuối tuần đi ăn, tôi làm không nổi.

Người ta nói tôi chảnh, bán tới 3 giờ chiều đã nghỉ nhưng tôi thấy đủ là đủ, có giàu nữa cũng chẳng để làm gì, có giàu được như Elon Musk không? Biết thế nào là đủ bây giờ?

Bố ruột bé Xuân Mai kể làm nail tại Mỹ:

Bây giờ phải bán tiệm phở này vợ chồng tôi mới có thời gian đi chơi được. Trước giờ chẳng đi chơi đâu được, quanh năm suốt tháng chỉ ở tiệm phở, vùi đầu vào con gà để chặt".

Theo vợ chồng Tuấn Cảnh, nếu bán tiệm phở thì sẽ quay lại nghề cũ là làm nail. Tuấn Cảnh chia sẻ, trước đây vợ chồng anh làm nail rất đông khách ở Hawaii. Anh nói:

"Tôi mở hai tiệm nail ở bên Hawaii. Tôi nói thật, không một người nào làm nhiều tiền như tôi vì tôi làm giỏi. Nhiều người đi làm nail cũng để vui chơi, cho có người nói chuyện, tôi thì nói chuyện giỏi nên vừa làm vừa nói chuyện. Có người còn đi máy bay sang tận Hawaii để làm nail.

Hồi đó, tôi làm một tháng kiếm được 7000 đô, chỉ một mình tôi làm là đủ, nhưng sau đó không làm nữa. Đến giờ tôi vẫn còn tiệm nail".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại