Bố bé gái 12 tuổi mang thai: “Sau khi đẻ mổ, con gái tôi khóc vì cảm nhận được đã mất đi một cái gì đó”

Bích Chi |

Anh Đ.N.A, bố bé gái 12 tuổi mang thai cho biết, anh quyết tâm theo đuổi công lý cho con gái.

Sẽ tách nuôi riêng bé gái 12 tuổi và con trai sơ sinh

Trong vụ việc bé gái 12 tuổi mang thai do bị xâm hại tình dục, anh Đ.N.A, vẫn đang ngổn ngang nỗi lòng khi nghĩ đến tình cảnh của con gái nhỏ. Chiều qua 17/4, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiến hành mổ bắt con cho cháu L. Cháu sinh được một bé trai 3kg, được đặt tên là Đ.T.T.M, theo họ của ông ngoại.

Anh Đ.N.A cho hay, anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ với kẻ thủ ác đã làm hại con gái. Còn nghĩ đến tương lai của con và cháu ngoại, anh dự định sẽ tách ra để nuôi riêng, tránh ảnh hưởng tâm lý đến con.

Anh dự định, sau khi con gái và cháu ngoại được ra viện, anh sẽ đưa cháu bé mới sinh về nhà nuôi, còn con gái 12 tuổi sẽ tạm lánh đi nơi khác, để tránh sang chấn tâm lý cho con gái. Còn về tương lai, anh chưa quyết định phương án cụ thể.

Điều lo lắng nhất của anh là con gái 12 tuổi của anh còn quá nhỏ, còn chưa thể lo cho bản thân nên chưa thể gánh vác thêm việc chăm sóc cháu bé sơ sinh.

Anh A. chia sẻ, anh sẽ "bóc tách" hai mẹ con, vì sợ mẹ con gần gũi, quyến luyến nhau, sau này khó bỏ được. 

Ông ngoại bất đắc dĩ đau xót chia sẻ, con gái mình đã khóc sau khi đẻ mổ "vì cảm nhận được là đã mất đi một cái gì đó”.

Bố bé gái 12 tuổi mang thai: “Sau khi đẻ mổ, con gái tôi khóc vì cảm nhận được đã mất đi một cái gì đó”- Ảnh 1.

Cháu L. đã sinh mổ con trai nặng 3kg chiều 17/4

Anh A. rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bối rối vì chưa biết tính phương án phải nuôi cháu ra sao, nuôi con gái thế nào. Với tình hình hiện tại, anh A. nhận nuôi cháu ngoại hay không nuôi thì cũng khó quyết định.

Phương án để bé trai đi làm con nuôi anh A. cũng nghĩ tới, nhưng lại băn khoăn sau này con gái lớn lên, cháu hỏi thì không biết trả lời như thế nào.

Day dứt khôn nguôi nhưng vẫn phải nín nhịn nghi phạm, quyết tìm công lý cho con

Dù cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, nhưng thông tin về bị can vẫn chưa được công bố. Điều này càng khiến anh A. cảm thấy day dứt, đau khổ hơn. Anh chua xót nói: “Sai lầm lớn nhất là tôi trót dại buông cháu một lúc, đến giờ tôi phải trả giá. Tôi đã tin người quá!”.

Cháu L. cho biết, kẻ ấu dâm chính là hàng xóm thân thiết, từng cùng anh A. chăm, bế ẵm, cháu L. từ nhỏ. Anh A. quyết tâm đi tìm công lý cho con gái, không khoan nhượng với kẻ thủ ác.

Bố bé gái 12 tuổi mang thai: “Sau khi đẻ mổ, con gái tôi khóc vì cảm nhận được đã mất đi một cái gì đó”- Ảnh 2.

Anh Đ.N.A, bố của bé gái 12 tuổi mang thai do bị xâm hại

Anh nói thêm, dù rất căm phẫn, anh buộc phải nín nhịn, không làm gì quá khích với nghi phạm, ngay cả khi tên này chưa bị bắt giam. Anh sợ rằng, nếu mình nổi nóng, giận quá mất khôn, sẽ phải trả giá với pháp luật. Nếu như vậy, hai đứa con và cháu ngoại sẽ bơ vơ không còn ai bấu víu.

Chứng kiến hậu quả đau xót của con gái, là bên gia đình bị hại, nhưng nhìn thấy nghi can, anh A. vẫn phải nín nhịn, quay đi vì muốn đòi công lý bằng pháp luật. Anh chỉ mong sớm có xác minh ADN của cháu ngoại để có thể đưa kẻ làm hại con mình ra ánh sáng. 

Trước đề nghị quyên góp tiền, hỗ trợ vật chất cho mẹ con cháu L, anh A. cho biết, dù gia cảnh khó khăn, gà trống nuôi con, anh cũng “không muốn mang chuyện con mình ra để xin giúp đỡ”. Hiện đã có một tổ chức đồng hành hỗ trợ gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp miễn phí cho cháu L.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại